PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Vòng 6 V-League 2011: Khó lường!

Thứ bảy, 19/03/2011 11:02

Nhiều cú sảy chân bất ngờ khiến cho cục diện ở 2 đầu bảng đang đi theo diễn biến khó lường.

Thất bại của SHB Đà Nẵng trong trận đá sớm chẳng khác nào hành động giơ tay mời TĐCS Đồng Tháp lên ngôi đầu bảng. Thế nhưng, đội bóng được coi là “vua sân khách” đã bất ngờ ngã ngựa ngay tại Hàng Đẫy, trước đội chủ nhà HN ACB đã thua 5 trận trước đó và được coi là chuẩn bị xách va li về hạng Nhất.

Thật ra, không khó để “bắt bệnh” TĐCS Đồng Tháp. Lối chơi đơn giản, thậm chí có phần đơn điệu, chỉ dồn bóng cho Samson, mà thầy trò Phạm Công Lộc thể hiện tại Hàng Đẫy chỉ là 1 phần hình ảnh của đội bóng vốn bất bại trước đó. Có cảm giác, trong trận này, TĐCS Đồng Tháp chưa tung hết “công lực” như họ đã từng làm trước SHB Đà Nẵng, HAGL... Trong khi đó, hàng phòng ngự lại chơi hớ hênh đến kỳ lạ.

HN ACB (áo xanh) bất ngờ quật ngã TĐCS Đồng Tháp

Chứng kiến trận đấu từ trên khán đài, 1 chuyên gia cho biết, TĐCS Đồng Tháp không thua nếu như họ không muốn thua. Chỉ có điều, đội bóng này dường như đang đi vào vết xe đổ của nhiều đội bóng khác, đấy là tâm lý sợ trèo cao rồi ngã đau. Với  đội bóng còn có nhiều khó khăn như TĐCS Đồng Tháp mà lại chễm chệ trên ngôi đầu bảng sẽ trở thành cái gai trong mắt nhiều đội bóng “đại gia”. Tốt nhất là nhẫn nhịn chịu lùi 1 bước, chấp nhận núp gió nhiều đội bóng để có được chỗ đứng vững chắc ở nhóm đầu là thành công rồi.

Cú sảy chân của TĐCS Đồng Tháp khiến cho ngôi đầu chưa đổi chủ, song cuộc chiến trụ hạng đã được đẩy lên 1 nấc mới, kịch tính và khó lường hơn. Từ chỗ tưởng như “chết” rồi, HN ACB bất ngờ giành chiến thắng trước đội bóng vốn khó chơi nhất ở V-League.

Theo tính chất “bắc cầu” của V-League, vượt qua TĐCS Đồng Tháp thì HN ACB cũng có thể thắng được những đội mà TĐCS Đồng Tháp đã thắng!? Tất nhiên,  sẽ không dễ cho HN ACB làm được điều đó. Nhưng 3 điểm quý giá chiều qua khiến cho HN ACB chỉ còn  kém đội đứng trên đúng 2 điểm và khoảng cách 4 điểm so với đội đứng thứ 9, trong khi vẫn còn 20 vòng đấu ở phía trước.

Trong trường hợp V-League chỉ có 1 suất xuống thẳng hạng Nhất thì chưa biết điều gì sẽ xẩy ra ở đáy bảng. Ít ra HN ACB cũng là đội bóng của thành phố lớn và có thể họ sẽ được nhiều người “cứu” trong giai đoạn lượt về. Trong khi đó, Thanh Hóa với HLV Lê Thụy Hải “đơn thương, độc mã” ở V-League. Thất bại 3-4 trên sân Gò Đậu đã đẩy đội bóng xứ Thanh tụt thêm 1 bậc nữa trên bảng xếp hạng. Cứ với đà này, chưa biết chừng suất xuống thẳng hạng Nhất sẽ sớm được dịch chuyển, trước mắt có thể từ Hà Nội vào…Thanh Hóa?

Không chỉ Thanh Hóa, HLV Vương Tiến Dũng đang lo ngay ngáy khi Vicem Hải Phòng đang nặng nề lê từng bước trên đường đua. 1 điểm trước HAGL chiều qua đã là trận hòa thứ 4 liên tiếp của đội bóng đất Cảng, trong khi XM Ninh Bình, HAGL hay ĐTLA đã thay tướng vẫn đang dậm chân tại chỗ.

   B.Bình Dương (phải) đang hồi sinh mạnh mẽ

Cú “tăng tốc” của HN ACB khiến cho tốp cuối ngày càng ngột ngạt, trong khi cú “đạp phanh” của SHB Đà Nẵng đã tạo ra cái thế xuất phát gần như đồng hàng ở nhóm đầu. SHB Đà Nẵng (13 điểm) đã thấy được hơi nóng rừng rực của những đối thủ đứng ngay sau lưng, trong đó có 2 đội 11 điểm và 4 đội 10 điểm.

Đáng chú ý, sau những bước khởi đầu chệch choạc, 2 đội bóng được đầu tư mạnh nhất, Navibank SG và B.Bình Dương đang mạnh mẽ lên tiếng thách đấu chức vô địch với 2 đội bóng của bầu Hiển, HN T&T và SHB Đà Nẵng.

V-League đang dần trở về với giá trị đích thực như nó vốn có!

Bongdaso