PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Vụ Fabregas: Những toan tính của Barca

Chủ nhật, 31/07/2011 21:21

Fabregas đang rất khát khao khoác áo Barcelona – nơi đã ươm mầm cho tài năng của anh trước khi được Arsene Wenger “cuỗm” khỏi lò đào tạo La Masia và “phát huy quang đại” tài năng của mình tại Arsenal.

Thế nhưng, khi The Gunners chẳng giúp Fabregas có được những danh hiệu cao quý trong cuộc đời cầu thủ, F4 muốn trở lại “mái nhà xưa” Nou Camp để giành lấy những vinh quang mà lâu nay, anh chưa hề với tới. Những cuộc họp thượng đỉnh, những thương thảo đã được tiến hành giữa Barca và Arsenal nhưng cả hai bên vẫn chưa thể tìm được sự thống nhất về mức giá chuyển nhượng. Khi mùa giải mới đang đến gần, tương lai của Fabregas vẫn còn là dấu hỏi.

Nhìn Alexis Sanchez, Fabregas có thấy chạnh lòng?

Udinese đã gây rất nhiều khó khăn cho Barca trong việc chiêu mộ ngôi sao sáng giá nhất của họ, Alexis Sanchez. Tuy nhiên, ngay sau khi Copa America 2011 kết thúc, đội bóng Italia đã chẳng còn cách nào để giữ ngôi sao người Chile ở lại trước khát khao đầu quân cho Barca của Alexis Sanchez và phí chuyển nhượng vào loại ngất ngưỡng. 26 triệu euro là số tiền “nóng” mà Barca phải trả cho Udinese, cộng thêm 11,5 triệu euro trả chậm qua 5 năm là “quả bom tấn” ở TTCN mùa hè năm nay.

Trong nhiều năm qua, tương lai của Fabregas luôn bất định bởi những thông tin chuyển nhượng luôn tràn ngập trên khắp các mặt báo.

Trái ngược với thái độ vồn vã với “con mồi” Alexis Sanchez, “gã khổng lồ” xứ Catalan lại tỏ ra không mấy mặn mà với Fabregas. Từ rất lâu, Barca đã theo đuổi Fabregas như là giải pháp lý tưởng nhất cho một Xavi đã khá già và không còn chơi bóng đỉnh cao trong nhiều năm nữa. Trong số những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới hiện nay, Fabregas xứng đáng được góp mặt dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Lối đá tiqui-taca trứ danh mà Barca đã phải dày công xây dựng không thể dừng lại, dù chỉ là một ngày để đội bóng chủ sân Nou Camp tiếp tục thống trị bóng đá châu Âu. Vậy tại sao Barca lại “cò kè bớt một thêm hai” trong thương vụ Fabregas?

Dễ lý giải là hàng tiền vệ của Barca hiện nay đang rất mạnh và chẳng cần phải mua sắm gì thêm. Xavi, Iniesta, Busquet, Mascherano… luôn đảm nhận tốt việc làm “vua” ở khu vực trung tuyến, đó là còn chưa kể sự trỗi dậy của những tài năng trẻ “cây nhà lá vườn” như Tiago Atlatanca. Mua Fabregas về, Barca dễ bị đẩy vào một cuộc khủng hoảng thừa nơi hàng tiền vệ, vừa tốn kém lại không cần thiết, nguy hại hơn là khiến Guardiola phải thay đổi lối chơi để dành cho Fabregas một vị trí chính thức. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân khác là dường như, Barca không… coi trọng Fabregas. Bởi không như thế, trước sự khẩn thiết, van nài của F4 trong việc được khoác áo Barca, họ đã không “trơ mắt ếch” trong nhiều năm qua, quyết tâm hạ giá Fabregas cho bằng được dẫu biết rằng, giá trị của anh hoàn toàn tương xứng với những gì mà Wenger đã đòi hỏi.

Lý trí của một… con chốt

Nếu mùa hè năm nay, Fabregas không thể đầu quân cho Barca, chẳng nỗi thất vọng nào hơn thế. 40 triệu euro mà người thầy Wenger đã đem ra thách thức Barca là một mức giá không rẻ, nhưng cũng chẳng quá đắt cho một thương hiệu như Cesc Fabregas. Dốc hầu bao để có Alexis Sanchez, ngân khố của Barca đã thực sự gần trống rỗng và việc họ nhất mực chỉ đáp ứng giá 35 triệu euro chứng minh một điều rằng: có Fabregas với họ là một điều tốt nhưng chẳng có, cũng không sao!

Khi Barca không thực sự dành cho anh một sự tôn trọng, có xứng đáng để “cố sống thiếu chết” cho một tình yêu?

Vì muốn đến Barca, Fabregas đã làm rất nhiều điều trái với “luân thường, đạo lý” với chính bản thân mình. Mùa hè này đến mùa hè khác, anh luôn bày tỏ quyết tâm được đào tẩu khỏi Arsenal, nơi đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu của bóng đá thế giới đương đại. Con đường không vinh quang mà đội bóng thành London đã trải qua, có một phần “đóng góp” của Fabregas. Đó là sự tệ hại của cả một tập thể, từ HLV cho đến cầu thủ cũng như những kiến trúc thượng tầng không thực sự vững mạnh. Khi những đóng góp của Fabregas chỉ bằng 0, xét trên khía cạnh danh hiệu, anh có quyền được chán nản và chọn cho mình cách ra đi? Không nhiều các CĐV của Arsenal tha thứ cho anh vì điều đó vì đào tẩu cũng đồng nghĩa, anh là một Judas đúng nghĩa trong bóng đá.

Ra đi, nhưng được gì? Barca mạnh thật đấy nhưng hãy nhìn xem, họ đã đối xử thế nào với anh trong suốt những năm qua? Khi con tim anh luôn hướng về Nou Cam, họ cũng xoa dịu bằng những động thái bâng quơ thay vì quyết tâm có được một cầu thủ chất lượng. Thông điệp tình yêu và lời đáp giả dối có thể nào là một cuộc hôn nhân trong hạnh phúc? Chẳng thể nào đâu và bây giờ, vận dụng lý trí để đưa ra một quyết định đúng đắn – có lẽ chưa đã là quá muộn. Một con chốt trong ván cờ nghiệp dư, số phận thật tội nghiệp. Và chắc hẳn, Arsenal đã sẵn sàng cho triết lý “đánh kẻ chạy đi chứ không bao giờ đánh người chạy lại”, Emirates vẫn là “mái nhà” của F4 như thuở ban đầu.

Bongda.com.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới