PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Vụ “kiêu binh”: Nỗi oan Santos

Thứ năm, 19/05/2011 16:46

Thủ môn Santos đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Thể Thao xung quanh những thông tin không mấy tốt đẹp về anh trong thời gian qua.

Santos (trái) trong lễ xuất quân của Navibank SG đầu mùa giải Ảnh: dư hải

“Tôi không bao giờ gây áp lực cho N.SG” Mở đầu câu chuyện, Santos tâm sự rằng anh đang rất buồn vì những sa sút vừa qua của đội, nhất là trong khoảng thời gian anh chấn thương nên không đóng góp được gì. Tuy nhiên anh tỏ ra bức xúc khi bị mang ra làm “vật thế thân” cho những sa sút này. Anh nói: “Tôi đang cố gắng hết sức mình để có thể trở lại thi đấu. Nhưng tôi thật không hiểu tại sao một số bài báo nói rằng chấn thương của tôi là không nghiêm trọng. Họ đã không có ý nói lên sự thật. Ngay cả trong chuyện họ cho rằng tôi đòi hỏi, bắt buộc N.SG phải trả tiền cũng không đúng sự thật. Tất cả chi phí của tôi ở Singapore từ chẩn đoán chấn thương ở bệnh viện, vé máy bay, và cả khách sạn là do tôi tự trả tiền. Tôi không bao giờ ép buộc N.SG phải trả những khoản tiền này. Nếu họ có thể giúp đỡ tôi thì tốt thôi. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến ngay sau khi trở về từ Singapore là tôi phải trở lại tập luyện, thi đấu. Nhưng tôi biết đã có những vấn đề đang xảy ra bên cạnh sự trở lại của tôi”. Santos cũng cho biết anh cảm thấy rất buồn khi sau bao nhiêu năm thi đấu ở Việt Nam, mọi người vẫn chưa hiểu được anh. Anh khẳng định mình chưa bao giờ là một cầu thủ hay đòi hỏi, nếu không, anh đã không tồn tại ở ĐT.LA lâu như thế. Kể cả chơi cho ai, anh đều giữ gìn để có thể có được một cuộc sống tốt ở xứ lạ quê người. “Tôi sẽ trở lại cho dù chuyện gì xảy ra” Santos tâm sự: “Tôi quyết định đến Singapore để chữa trị là vì bản thân tôi. Tôi phải tìm cách chữa trị tốt nhất để có thể hồi phục hiệu quả bởi bóng đá là nghề nghiệp nuôi sống tôi và gia đình, tôi không thể không quan tâm. Tôi đã đến Singapore chữa trị chấn thương này tổng cộng 3 lần, lần đầu tiên tôi đi một mình, lần thứ hai tôi đi với một nhân vật mà tôi không tiện nêu tên và đây là lần thứ ba. Trong lần đi thứ 2, nhân vật đi cùng tôi đã nghe tất cả những gì bác sĩ nói về chấn thương của tôi và nó thật sự rất nghiêm trọng. Chính người này sau đó đã gọi điện để nói chuyện với ông Thọ (CT CLB N.SG - Nguyễn Vĩnh Thọ) về chấn thương của tôi. Lần này tôi cũng đi vì chấn thương ấy thế nhưng không hiểu sao khi trở về TPHCM, tôi nghe một số báo cho là tôi nói dối để đi Singapore chơi. Sau đó thì tôi nghe thông tin thủ môn Thế Anh sẽ về N.SG để thay thế tôi. Giờ thì anh ta đã ở đây thật. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, dù có một ai đó đang tìm cách gây vấn đề gì với tôi, tôi vẫn sẽ cố gắng trở lại thi đấu để vẫn là thủ môn số 1 ở N.SG. Tôi có lòng tin vào mình và tin tưởng vào sự chữa trị chuyên nghiệp của bác sĩ tại Singapore. Quan trọng là tôi được sự ủng hộ của gia đình, họ tin tôi và một số anh em cầu thủ ở đội tin rằng tôi là một cầu thủ tốt. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn sẽ cố gắng để trở lại khung thành”.

Báo TT TP.HCM