PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Xem, nghe & ngẫm: Đổi vận!

Thứ hai, 16/05/2011 10:19

B.Bình Dương đã một lần nữa chứng minh một công thức khá phổ biến của bóng đá Việt Nam: “thay tướng sẽ đổi vận”.

HLV Đặng Trần Chỉnh đã thổi vào đội bóng B.BD một luồng sinh khí mới

Cuối tuần qua, khi các fan của Manchester United hớn hở mừng chức vô địch lần thứ 19 của đội nhà, thì cách đó hàng ngàn cây số, các CĐV của đội đội bóng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” cũng đã có một niềm vui nho nhỏ… 1. Chiều qua, B.Bình Dương đã một lần nữa chứng minh một công thức khá phổ biến của bóng đá Việt Nam: “thay tướng sẽ đổi vận”. Bởi vận của họ đã đổi thật. Chỉ 13 phút của trận đấu đầu tiên ở giai đoạn lượt về, đội bóng đất Thủ đã nã vào lưới Navibank Sài Gòn tới 3 bàn để rồi giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Thật bất ngờ! Chỉ sau một tuần chỉnh đốn lực lượng, có cảm giác như HLV Đặng Trần Chỉnh đã thổi vào đội bóng B.BD một luồng sinh khí khác hẳn. Họ chơi mạch lạc hơn, quyết tâm hơn và thắng cũng… đậm hơn, dù trên sân hầu như vẫn là những con người cũ. Sau trận đấu, chính HLV Đặng Trần Chỉnh cũng thừa nhận đội bóng của ông thắng vì tinh thần của các cầu thủ đã khác, tức đã cùng nhìn về một hướng sau vài ngày đổi gió ngắn ngủi ngoài biển đảo, còn lực lượng thì vẫn thế. Đồng thời, ông Chỉnh đã hết lời cám ơn cầu thủ của ông đã chơi một trận cho “ra ngô ra khoai” vào chiều qua. Điều này một lần nữa tái khẳng định, B.BD vẫn và luôn là một đội bóng mạnh của V.League. Việc họ yếu đi là do chính những cái đầu có vấn đề. Nay cái đầu đã thông thì đôi chân sẽ thoáng. Tuy nhiên, đây chỉ mới là trận đấu đầu tiên tái trở lại của “tướng” Chỉnh, và việc đội bóng này có “chuẩn” thật sự trong thời gian tới hay không thì còn phải chờ. Bởi đừng quên đây là đội bóng thuộc loại “đỏng đảnh” nhất nhì của làng túc cầu Việt. 2. Nếu “Chelsea Việt Nam” đã có những thay đổi khả quan ở trận đấu đầu tiên khiến các fan Bình Dương vui ra mặt, thì ngược lại, Navibank Sài Gòn cho thấy họ vẫn còn đó những bất ổn, đặc biệt là cách dụng binh. Khoảng lặng vừa qua, N.SG đã có những thay đổi đáng kể về lực lượng, trong đó cũng có vài gương mặt nổi bật (như lấy về thủ môn Thế Anh của chính B.BD). Tuy nhiên, cũng như giai đoạn hồi đầu mùa, người ta thấy N.SG vẫn như những mảnh ghép chưa được lắp ráp chuẩn xác. Thế nên, dù HLV Mai Đức Chung đã không còn bảo rằng “đội cần thêm thời gian kết dính” và chỉ bảo N.SG thua vì “cầu thủ mất tập trung ở một vài thời điểm” nhưng người ta vẫn không khỏi đặt ra câu hỏi: Hoặc là các học trò của ông Chung không thuộc bài, hoặc là họ chẳng có “bài” gì để học!? Bởi thế, dù sở hữu một dàn hảo thủ cũng chẳng kém cạnh ai, nhưng N.SG cứ như những ngôi sao rời rạc chứ không thể gắn kết thành một dải thiên hà. Tiếc thay! 3. Cuối tuần qua, khi một loạt giải đấu ở châu Âu đã xác định được chủ nhân của chức vô địch, thì ở V.League, cuộc tăng tốc ở giai đoạn lượt về chỉ mới bắt đầu. Ở đấy, người ta thấy rõ sự quyết tâm của 2 ứng viên hàng đầu là SLNA và SHB Đà Nẵng, khi cả hai đều có chiến thắng đậm đến 4-0. Đáng sợ nhất là đội bóng sông Hàn. Thi đấu trên sân khách, lại trước một đối thủ cũng mon men len chân vào hàng ngũ đại gia như V.Nình Bình, nhưng HLV Lê Huỳnh Đức cùng các học trò đã giành chiến thắng một cách khâm phục khẩu phục. Và kết quả này đã trực tiếp phả hơi nóng vào gáy đoàn quân xứ Nghệ trong cuộc đua đến ngôi quán quân. Trong lúc ấy, dù vận đã rục rịch đổi, nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh cũng nói thẳng, B.BD khó chen chân trong cuộc đua vô địch vì họ đã lãng phí quá nhiều trong giai đoạn lượt đi. Vì thế, đổi vận, nhưng khoan vội mừng!

BongdaPlus