TRẺ » Đời sống trẻ

Bố mẹ lên chơi, chàng trai nhờ bạn gái nấu ăn, về đã thấy mâm cơm thịnh soạn nhưng ai ngờ đều là 'hàng chợ' từ A-Z

Thứ hai, 04/01/2021 16:32

Trước lời góp ý của bạn trai, cô gái thẳng thắn đáp lại: 'Em không nấu, em không muốn sống một cuộc sống ô sin, nếu anh muốn kiếm một người con gái đảm đang việc nhà thì không phải em rồi'.

Ở thời nào thì việc con gái biết nấu ăn cũng là một lợi thế. Không chỉ để phục vụ bản thân mình, người trong gia đình mà đây còn là cách gần nhất đến "trái tim phái mạnh".

Nhưng với một số người lại có ác cảm với công việc nấu nướng. Không phải không thể làm mà họ không muốn làm vì cho rằng công việc này tốn thời gian và có nhiều giải pháp khác. Nhất là trong thời nhà hàng, quán cơm bụi mọc lên như nấm.

Yêu phải một cô nàng tiểu thư, không thích nấu nướng, anh chàng dưới đây phải lên mạng than thở. Khi bố mẹ lên chơi, anh nhờ người yêu nấu cơm nhưng chẳng thể ngờ đồ cô chuẩn bị đều là mua ở chợ, quán cơm bụi. Ngay cả cơm, cô gái cũng mua ở ngoài rồi cho vào nổi bật nút ủ cho ấm. Cũng chỉ vì việc này mà mối quan hệ của cặp đôi đứng trước bờ vực tan vỡ.

Anh kể: "Có bạn nào năm nay 22 tuổi không biết làm cơm như bạn gái mình không?

Mình và người yêu đang giận nhau, cãi nhau vì 22 tuổi rồi người yêu không biết nấu ăn. Chí ít cũng phải biết làm tí chứ nhỉ, biết là ở nhà là công chúa, là tiểu thư rồi nhưng mấy cái món cơ bản cũng phải biết đúng không mọi người. Đây không biết làm gì, mình nói thì trả lời là “Đấy em như vậy đấy, em không biết cũng không thích làm, không thích nấu ăn”… có 1 lần khác nói là “Em không muốn làm giúp việc nên em không muốn học nấu ăn, em muốn đi làm kiếm tiền, sau này có tiền thuê giúp việc nấu cho cũng được”…

Anh chàng đâu đầu khi bạn gái không biết làm cơm (Ảnh minh họa).

Nhiều lần chúng mình cãi nhau về việc này, mình đã bỏ qua tới hôm mùng 2 vừa rồi, bố mẹ mình tranh thủ lên Hà Nội chơi, mình nhờ người yêu làm bữa cơm vì mình phải đi cùng sếp có việc (mình là trợ lý giám đốc, nghe oai nhưng giám đốc dự án thôi, lương cũng gọi là tạm được)…thì người yêu mình bảo:

- Thôi chịu, em không nấu đâu, anh mời bố mẹ ra nhà hàng ăn em trả tiền.

- Bố mẹ anh không thích ăn nhà hàng đâu, mà là bạn gái anh thì em giúp anh nấu 1 bữa cũng được chứ có gì.

- Chịu, thế em nấu món gì thì ăn món đó nhé.

- Ừ thế cũng được. Có cơm là được rồi, không thì đồ ăn mua ngoài chợ.

Hôm đó thì tầm 10 giờ trưa mình có mặt ở phòng, bố mẹ mình thì 11 giờ mới lên đến nơi, lúc mình về thì thấy người yêu đã chuẩn bị xong hết đồ rồi, mình tưởng người yêu mình nấu, ai ngờ hỏi người yêu thì:

- Em mua hết ở ngoài chợ với quán cơm bụi đấy, làm gì có thời gian mà đi chợ, nấu cơm, rồi rửa bát.

Thật sự ko hiểu, thịt kho trứng, thịt quay, lạc, canh cua, cà, rau muống luộc, đậu sốt cà chua, bắp cải luộc…tất cả đều mua ngoài chợ + mua ở quán cơm mang về hết…đến cơm còn mua ở quán cơm bụi xong bỏ vào nồi cơm cắm lại cho ấm. Mình bảo không làm được món gì thế à thì:

- Em không làm được món gì nhưng em thông minh, em biết xử lý tình huống.

Tất nhiên bố mẹ mình lên ăn thì mình cũng không nói, bố mẹ chỉ khen người yêu mình đảm đang vì không biết người yêu mình mua ngoài chợ, quán cơm bụi, chỉ biết là thịt quay và cà mua ngoài quán cơm bụi thôi.

Sau đó bố mẹ mình chơi rồi về, đến tối hôm ấy mình nói thẳng với người yêu là:

- Em như này không được đâu, con gái con lứa phải biết nấu ăn 1 chút, chứ sau này anh và em lấy nhau thì anh là người nấu cơm à?

- Chứ sao, 1 là anh, 2 là anh đi làm kiếm tiền thuê giúp việc, 3 là thôi chia tay, em yêu ai đáp ứng được điều kiện ấy. Chứ em nói nhiều lần rồi, em không nấu, em không muốn sống một cuộc sống ô sin, nếu anh muốn kiếm một người con gái đảm đang việc nhà thì không phải em rồi.

Chúng mình nói qua nói lại, cãi nhau rồi đến giờ này cả 2 không nói gì với nhau nữa…Theo mọi người mình phải làm thế nào? Mình có sai không khi yêu cầu người yêu như vậy?".

Bên dưới bài viết này, có rất nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cô gái quá đoảng và suy nghĩ sai lệch về chuyện nấu ăn:

- Thôi dẹp... đi. Ủa. Sống với nhau mấy chục năm mà suốt ngày ăn cơm bụi với cơm do người giúp việc nấu? Ai nói cứ nấu cơm gia đình là thành ô sin thế?... Từ chối hiểu.

- Món cơ bản vẫn phải nấu được chớ...

Tuy nhiên, cũng có bình luận cho rằng đây là sự lựa chọn của cô gái, chàng trai không nên ép buộc, chịu được thì đi tiếp, không thì nên chia tay:

- Thôi thì bạn gái như vậy nếu bạn trai đủ yêu thì có gì mà phải cãi nhau nhỉ. Thế kỉ 21 rồi mà, nếu bạn trai không chịu được tính bạn gái thì coi như đây là sự sàng lọc của bạn gái đi, còn bạn gái nếu kiếm được anh nào chịu được tính của mình thì tôi cá sau này cuộc sống hai bạn sẽ hạnh phúc lắm đấy.

- Thì bạn ấy cũng đã thẳng thắn là không biết và cũng không thích nấu ăn rồi còn gì. Ông cảm thấy thích hợp thì yêu không thích hợp thì mỗi người 1 ngả tìm lối riêng. Con người lạ nhỉ cứ bắt người ta theo chuẩn mực làm gì. Mỗi người có quyền có lối sống cách nghĩ riêng. Hợp thì đến không hợp thì đi. Sống cho thoải mái tội gì phải gò ép nhau thế.

Dân mạng có bình luận khác nhau bên dưới bài viết.

Thủy Chi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới